Tìm đủ mọi cách để "chiều chuộng" em chồng nhưng vẫn bị coi thường.
Trong mối quan hệ với nhà chồng, mình cảm thấy khó chịu nhất với em chồng. Nó kém mình hai tuổi, được cưng chiều nên luôn tỏ ra ương ngạnh. Nó không bao giờ xấc xược nhưng cũng không lễ phép, thường đối xử với mình như người vô hình. Trong các bữa cơm, nó chỉ nói chuyện với mọi người, còn mình thì bị lờ đi. Mình đã cố gắng bắt chuyện nhưng nó luôn tìm cách lảng tránh. Sự ngại ngùng này khiến mình cảm thấy ngột ngạt. Nhìn những người khác có mối quan hệ tốt với chị hoặc em chồng mà mình rất thèm. Mình đã cố gắng mở lòng nhưng mọi nỗ lực chỉ mang lại sự bực bội và nhục nhã.
Chị em nhà người ta thường thân thiết, chia sẻ nhiều điều, nhưng chị dâu em chồng thì ngược lại, nói chuyện còn khó khăn. Lần đầu, em cho nó tiền tiêu vặt, tưởng nó sẽ cảm ơn, ai ngờ nó nói "Cảm ơn chị, em có đủ rồi, tiền bố mẹ cho em còn nhiều hơn lương của chị." Lần hai, em tặng nó một thỏi son, nhưng nó từ chối thẳng thừng, nói "Chị cất mà dùng, em không muốn mắc nợ." Em thấy bối rối, kể cho chồng thì chồng khuyên em hãy kiên trì, vì nó tuy lạnh lùng nhưng rất ngoan và ấm áp.
Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thấy em chồng hợp tác. Khi chỉ còn hai chị em ở nhà, mình hỏi em muốn nấu gì cho vui nhưng em lại thờ ơ. Mình muốn tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng nên rủ em cùng dọn dẹp nhà cửa. Ban đầu mình ngại không dám nhờ, nhưng cuối cùng em cũng gật đầu. Mình phân công việc cho em lau nhà, vệ sinh cầu thang và giặt rèm, còn mình dọn bếp và phòng khách. Lúc đó mình cảm thấy vui vì em chịu giúp, nhưng sau khi dọn xong phòng khách, mình vẫn không thấy em làm gì. Khi nhắc nhở, em chỉ nói mình tự làm, miễn sao em hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mình vừa làm vừa cảm thấy bực bội.
Một chị phụ nữ ngoài 30 tuổi đến nhà làm việc theo giờ, khiến mình ngạc nhiên vì không biết ai đã thuê. Em chồng bảo là nó gọi. Chị giúp việc chỉ làm ba việc mình nhờ: lau nhà, cầu thang và giặt rèm. Sau khi xong việc, em chồng trả tiền cho chị và tiếp tục xem TV. Lần này, mình tức giận và nặng lời với nó, cho rằng nó coi thường mình. Nó không trả lời, chỉ giả vờ xem TV. Mình tắt TV, nó lớn tiếng nói rằng nếu mình không có tiền thì phải bỏ công, còn nó thì có tiền. Mình cảm thấy bực bội vì sự nông cạn và coi thường của em chồng.
Hai hôm nay, mình và em chồng đã chiến tranh lạnh. Mình không muốn làm hòa nữa, nên cũng phớt lờ nó. Mình chỉ muốn có không khí vui vẻ trong gia đình, nhưng giờ đây thấy mình bị coi thường. Sau này nó lấy chồng, mình không cần phải "luồn cúi" nữa. Giờ mình cần tìm cách để dạy em chồng biết cư xử tốt hơn.


Source: https://afamily.vn/tam-su/nghi-du-cach-mua-chuoc-em-chong-ma-van-bi-xem-thuong-20150206030449668.chn